Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

HỘI NGỘ



HỘI NGỘ
(Ghi nhớ lần găp mặt tại Ánh Linh, tháng 10-2012)
* * * * * * * * * * * *
 
Mừng chúc anh em giáo phận ta
Hôm nay có dip ghé chơi nhà
Huynh Trưởng Saigon tay rộng mở
Hoa lòng rộn rã khúc hoan ca
 
Mừng chúc anh em giáo phận ta
Tuy xa nhưng vẫn ước ao là :
Trao cùng nhịp đập tâm Hùng Dũng
Một ngày hội ngộ sẽ không xa
 
Vững lòng trông cậy phước ân Cha
Hùng Dũng luôn xum họp một nhà
Bao là mong ước – bao chờ đợi
Nhiệt huyết trong ta cất bước xa
 
Tay nắm chặt tay - Huynh Trưởng  ta
Dặn lòng không bội ước ba hoa
Nhớ ơn Cha Cố - công gầy dựng
Hùng Dũng muôn đời ở trong ta
 
Thôi nhé cùng nhau tiến dâng Cha
Hùng Dũng vui tươi tới muôn nhà
Hang cùng ngõ hẻm ta rảo bước
Hùng Dũng trên đà huong bay xa
 
Đan Thụy (Vũ thị Lý )– Saigon