Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TRĂNG NGÀY XƯA






Mời nghe nhạc phẩm có thể là xa xưa nhất của Việt Nam viết về Trung Thu 

THẰNG CUỘI
Sáng tác : LÊ THƯƠNG
Bé Nguyễn Ngọc Phương Nhi hát




và một nhạc phẩm là lạ viết về Trăng
NGỠ ĐÂU TRĂNG ĐÃ QUA ĐỜI
Sáng tác : VÕ THIỆN THANH
Quang Linh trình bày



Trăng đi đâu thế gian trông chờ
Trăng đi đâu hắt hiu mái chùa
Nhà sư khóc, nhà thơ nhớ
Đôi gái trai giận hờn
Trăng đi đâu để tôi thẩn thờ
Tôi lơ ngơ bước rơi xuống hồ
Vừa thức giấc

Ồ may quá, giấc mơ đây mà!
Đêm hôm qua ngước lên trên trời
Trăng mười lăm ngỡ trời sẽ sáng
Nhưng than ôi ánh trăng đâu rồi
Trăng bỏ đi cho đêm cũng chơi vơi
Trăng đi đâu lũ em thơ chờ
Không còn trăng không còn cổ tích
Trăng đi đâu bóng cau lặng lờ
Cho chùm thơ rơi rớt ơ hờ
Trăng đi đâu thế gian trông chờ
Trăng đi đâu hắt hiu mái chùa
Nhà sư khóc, nhà thơ nhớ
Đôi gái trai giận hờn
Trăng đi đâu để tôi thẩn thờ
Tôi lơ ngơ bước rơi xuống hồ
Vừa thức giấc
Ồ may quá, giấc mơ đây mà!
Đêm hôm qua ngỡ trăng qua đời
Đêm mười lăm không còn trăng sáng
Bao em thơ vứt đi lồng đèn
Cho dòng sông trong đêm tối cuốn trôi
Đêm hôm qua ngỡ trăng qua đời
Bao người đi lên chùa sám hối
Nhưng câu kinh cổ xưa không còn
Chỉ là trang giấy trắng vô hồn
Trăng đi đâu gái quê trông chờ
Trăng đi đâu tái tê câu hò
Đò bỏ trống, dòng sông khóc
Cô gái không lấy chồng
Trăng đi đâu mối duyên lỡ làng
Tôi lơ ngơ đánh rơi chén vàng
Vừa thức giấc
Ồ vui quá, ấy giấc mơ đây mà.