Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

THƠ XUÂN 2016





Kính mời quý vị nghe :

Mùa xuân của mẹ ( Quang Lê)

tặng cho những ai đang xa nhà



NHỚ XUÂN

Bàn thờ nghi ngút khói nhang
Ngồi bên những cánh mai vàng tươi xinh
Mẹ già lẩm nhẩm đọc kinh
Nhớ thương những đứa con mình ở xa
Vườn xuân rộn tiếng chim ca
Cõi lòng của mẹ bao la, nặng sầu
Con đi biền biệt đã lâu
Không còn giúp mẹ têm trầu như xưa
Mẹ ăn ấm buổi Giao Thừa
Con mừng tuổi mẹ... khi vừa nghinh tân
Mẹ cười, nét mặt khoan nhân*
Đẹp hơn cả mấy vạn lần xuân tươi
Mùa xuân phúc lộc cõi người
Tức là có mẹ mỉm cười với con
Từ khi cha mẹ không còn
Xuân càng quạnh quẽ, héo hon nơi nầy
Như chim xa tổ, lạc bầy
Lệ sa, nhớ thuở sum vầy đón xuân...

Đaminh Phan Văn Phước 

--------------
*Mừng tuổi, rồi xin lỗi. Ngày đầu xuân, mẹ bao dung mỉm cười.






CHÚA XUÂN

Tiếng xuân êm dịu gọi hồn thơ:
Phép tắc Chúa Xuân chẳng nhạt mờ,
Thương xót tội nhân vương tục lụy,
Sáng soi giáo hữu vững tôn thờ.
Hạ về, đông tới, chăm thanh luyện,
Xuân đến, thu sang, trọn ước mơ.
Nếp sống thiện nhân luôn tín thác,
Tình thương Thiên Chúa: biển không bờ...

                                  Thế Kiên Dominic





MỪNG XUÂN NĂM THÁNH
                      ********
Khởi đầu năm Thánh: đón mừng Xuân:
Ánh sáng Tình Thương rạng thế trần.
Vui Tết không quên điều vĩnh cửu,
 Mừng Xuân chẳng hám chuyện phù vân.
Hồng ân khích lệ người thành tín,
Cảnh trí sáng soi kẻ thiện nhân.
Giáo Hội truyền thông nguồn vĩnh phúc,
Tiếng chuông Năm Thánh mãi vang ngân...

                                        Thế Kiên Dominic