Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

CÓ CHÚA TRONG CON


CÓ CHÚA TRONG CON
* * * * * * * **


Mùa Chay Thánh con thực tình sám hối
Xin Chúa thương và xóa tội con đây
Giòng thời gian bao năm tháng vơi đầy
Tâm hồn con đã bao lần trỗi dậy
Được thứ tha rồi đâu lại vẫn đấy
Con đường cũ, vết xe vẫn bao vây
Cạm bẫy dăng, những vết dơ, tội đầy 
Xin Chúa ban, rất cần, con mong đợi
Mùa Chay Thánh con ước mong đền tội
Theo đường Chúa con thống hối ăn năn.
Đi theo Ngài để chừa cải canh tân
Vâng lời Ngài giới răn hằng tuân giữ
Xin cho con một niềm vui chan chứa,
Vì con đã được "Có Chúa trong con".
Xin cho con luôn gắn bó sắt son,
Để vững tin và không còn lo sợ

                                 Đan Thụy
                                 (Sài Gòn )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét