Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

THƠ KIM LAN



GẶP LẠI

 

Kỉ niệm ngày họp mặt cựu hoc sinh GIOAN XXIII

Gió bỗng trở mình
Mây  xanh bỗng sáng
Nắng lung linh
Dài bước chân em
Bên thềm 
          áo hoa rực rỡ
chào mời bỡ ngỡ
Ta tìm nhau
Tay trong tay 
Mắt môi cười
Chẳng ngơi
Chuyện ta , chuyện người
Cho tôi góp tiếng cười
Cho tôi chung niềm vui
Vui ngày vui họp mặt
                      
                26/ 4/2014
                            KIM LAN



 HOÀI NIỆM
 Tặng cô giáo Lã  Kim Loan nhân ngày họp mặt cựu hs Gioan XXIII
Năm tôi vào lớp một
Mẹ dắt tôi đến trường
Mẹ dặn : giỏi cô thương
Tôi hồn nhiên chớp mắt
Cô cầm tay tôi dắt
Thật thương mến , ngọt ngào
Bé giỏi làm sao
Học chăm ngoan bé nhé
Tôi nhìn cô cười nhẹ
Lòng vụng , ước ao thầm
Mơ ước xa xăm
Lớn lên làm cô giáo .
Thời gian qua nhanh .......
Tôi đã là cô giáo
Vẫn nao nao
Nhớ đến thủa nào
Tuổi thơ ngọt ngào
Thoắt ..đã bốn mươi năm
Hôm nay , học trò tôi nho nhỏ
Cũng như tôi ngày nào
Cô ơi ! Con ước ao
Lớn lên làm cô giáo .
                Kim Lan
            26/4/2014
       Viết năm 2000




  TÌM
Ta tìm anh
       quanh quất đâu đây
Trong vạn tiếng cười
        và vô vàn ánh mắt .
Ta tìm anh
       đâu đó
Ta tìm anh .
Chạnh lòng
Long lanh nỗi nhớ
Buồn ngẩn ngơ
Vẩn vơ
Để thấy anh cười
Kể chuyện vui
Đâu đó
Một góc nhỏ ......vô hình
                     26/4/2014
                                   KL
Để nhớ một cựu hs Gioan XXIII đã mất