Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

NHỚ



Có người hỏi : - Sao bạn không về Huế 
Tôi mỉm cười : - Vẫn gặp Huế đấy thôi 
Không gian rộng nhưng lòng không xa cách 
Huế muôn đời vẫn mãi mãi trong tôi.
Xa Phủ Cam, rời Huế quá lâu rồi 
Không về thăm chưa hẳn không còn nhớ ....
Ngôi thánh đường sừng sững tháp chuông cao,
Con đường nhỏ vòng quanh từng xóm đạo.
Hàng cây xanh tỏa bóng mát cho người ,
Từng ngôi nhà ủ mình trong tay Chúa .
Noel về ... đèn hoa giăng khắp xóm 
Máng cỏ xinh cây thông trĩu gói quà .
Lễ phục sinh , tưng bừng Chúa sống lại,
Alleluia! Alleluia! Vang tận trời cao ....

*

Ngày xưa ấy, thuở còn thơ , Hùng Dũng ...
Sân nhà thờ, những góc nhỏ thân quen .
Từng đội, nhóm, nụ cười trong ánh mắt,
Chưa biết buồn, chỉ thích hát vui chơi .
Khăn quàng nhỏ, đồng phục màu xanh trắng ,
Niềm tự hào là Hùng Dũng Phủ Cam .
Sung sướng quá khi được cầm cờ đội 
Miệng hát vang những ca khúc yêu đời .
Linh mục Tuyên úy, anh chị huynh trưởng,
Lời giảng dạy, là giáo lý Phúc Âm ,
Những bài học làm người làm tín hữu .
Luôn "sẵn sàng - bác ái " và "vui tươi" 

*

Kỷ niệm xưa dẫu xa mà vẫn nhớ,
50 năm không chỉ là thời gian .
Là cuộc sống với bao điều trăn trở ....
Làm được gì ? Sống "đẹp" tuổi 50?

THỤY SỬU