Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH XỨ NGƯỜI



GIÁNG SINH XỨ NGƯỜI

Quỳ bên Máng Cỏ thấp hèn
Vào Đêm Mừng Lễ No-en nơi nầy
Nhớ bao năm tháng sum vầy
Gia đình hòa thuận, tràn đầy niềm vui!
Đưa tay vuốt lệ ngậm ngùi
Thương từng kỷ niệm ngọt bùi, đắng cay!
Hài Đồng nằm máng, dang tay
Bên ''Cha Nuôi Dưỡng'' mừng ''Ngày Giáng Sinh!''
Mẹ là Thánh Nữ Đồng Trinh
Ngắm ''Con là Chúa-Cứu-Tinh-nhân-trần!''
Đời con là ''Chuỗi Thiên Ân!''
Cho dù cuộc sống muôn phần lao đao
Vẫn tin rằng Đấng Tối Cao
Thương con nên Ngài mới trao tặng Quà:
Vai mang Thập Giá đi qua
''Con Đường Khổ Nạn'' chan hòa Tình Thương!
Đêm nay, ở ''chốn'' tha phương
Quỳ bên ''Máng Cỏ'', vấn vương Tình Nhà...
Người thân giờ ở nơi xa!
Chỉ còn có Chúa là Cha Nhân Lành!
Xin dâng lên Mẹ lòng thành:
''Này là con Mẹ!'': Bức Tranh Tuyệt Vời!
Đưa tay, vuốt hàng lệ rơi
Mắt nhìn lên Mẹ, lòng vơi nỗi buồn...

Đức Quốc, Chúa Nhật 20.12.2015
Đa Minh Phan văn Phước
(Viết sau Thánh Lễ, lúc nghe Thánh Ca ở nhà. Nhớ con trai sẽ mừng Giáng Sinh tại Sài Gòn.)


Kính mời:

1- thưởng thức Kiệt Tác: SILENT NIGHT - ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG - YouTube




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét